Chào mọi người


Em tham gia diễn đàn đã lâu, cũng đã đọc nhiều bài trên diễn đàn nhưng đến hôm nay mới up 1 bài về bản thân ( có thể chỉ là 1 tâm trạng linh tinh )


Mỗi tối trước khi đi ngủ em thường vào diễn đàn để đọc tin tức nhưng chỉ quan tâm về mục làm đẹp. Rồi 1 hôm vô tình vào mục tâm sự, em như trải lòng với những tâm sự của anh chị. Em thấy hình ảnh của em trong những câu chuyện kể của mọi người.


Và từ đó ngày nào em cũng vào mục tâm sự khoảng 4-5 lần, nhiều khi chưa có bài mới thì em đã vào.


Em cũng như mọi người, tình yêu đến rồi lại đi nhưng giờ đây em đang suy nghĩ về tương lai xa hơn, về ngôi nhà và những đứa trẻ nhưng số em lận đận quá, chưa ai trao cho em được niềm tin là sẽ trở thành ba của con em sau này. Ngày xưa vẫn nghĩ từ từ rồi tính nhưng giờ đây khi lũ bạn lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi thì em bắt đầu lo cho mình. Em không tin tưởng lắm vào chuyện tìm bạn trên diễn đàn hay mạng xã hội nhưng hôm nay em up bài này lên như 1 cuộc khám phá mới. Anh chị em nào muốn 8 xã stress thì cứ nt cho em nhé.


Hy vọng em sẽ có nhiều bạn hơn nữa vì thêm bạn thêm vui. Và biết đâu em sẽ có thêm nhiều anh chị để có thể chỉ dẫn cho em



Gởi từ ứng dụng Webtretho của luunhuthao90