Tình hình là rất tình hình, hôm nay em lại về muộn rồi nên bố mấy đứa về sớm đón con và lo cơm nước giúp em nhá. Anh bảo nhỏ lớn tự tắm, nhớ tắm sạch xà phòng không lại ngứa đấy, đứa bé thì tối em về em tắm cho. Sáng em đi chợ có mua rau ngót nhặt sạch rồi anh nấu với xương sườn nhé, còn thức ăn thì có cá làm sạch rồi em để ngăn mát rồi anh lấy ra tẩm bột chiên xù là được. Lúc cho con ăn anh nhớ để ý kẻo trong cá vẫn còn xương nhé. Mấy bố con ở nhà cứ ăn cơm trước còn học hành nữa. Hi..bố mấy đứa chịu khó đỡ em một hôm nhá, em sẽ cố gắng về sớm. Yêu mấy bố con nhìu.
Mẹ mấy đứa nhỏ.
P/s: Trong một phút nông nổi...chán việc lên wtt buôn dưa...tiện thể tưởng tượng cuộc sống gia đình của mình sau này. :39:..phải chi ck mình sau này cũng chịu khó thật như này thì tốt rồi.:102:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hic...chắc thôi ạ???? nhỡ k phải chắc thì nó đi đâu???
Đợi E lâu quá nên chắc một thằng chạy qua...
Gì chứ nuôi 4 mẹ con e a làm đc :v
ồ..bây giờ các...
hihi..cái này gọi là người có trí tưởng tượng phong phú 8-}
3 đứa hả? anh chăm nổi thì không thành vấn đề nhé :10:
z chứ đố bạn ước mơ của đàn ông là gì =))
hi..e đói được chứ...