Chẳng là e nghe nói Bình Liêu mùa này đẹp lắm, cung đường 2 bên toàn lau, ruộng bậc thang ở Bình Liêu thì phải gọi là đẹp hơn Mù Căng Chải, nhất là Bình Liêu có đường sống lưng khổng long nữa. Nên e mạn phép rủ xem có ai muốn đi cùng k có vui, chứ e đi 1 xe 2 người chưa đủ mâm buổi tối giao lưu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực ra em k phải là lít lủng chuyên tổ chức gì cả. E và thằng bạn thích lang thang, ngó nghiêng...
Mình lại đi từ chiều tối thứ 5, chiều chủ nhật về....
Thực ra em cũng thích oto,...
ruộng bậc thang cũng bình thường thôi, quy mô nhỏ làm sao mà đòi so với Mù
lúc leo lên...
Cuối tuần này t đi. Thứ 5 hết giờ hanh chính thì lên đường, tối chủ nhật về. Bạn đi...
Mình đintuwf tối thứ 5, tối thứ 7 về. Bạn ngó nghiêng xem sao