Nữ 84 độc thân. Tìm bạn trai hơn tuổi cùng chia sẻ, hợp tiến tới hôn nhân. Chân thành, nghiêm túc ạ
Cả nhà thấy "chồng" em ở đâu thì nhắn giùm em: "Vợ nhớ - Con mong - Nhà hết gạo" nhé :D
Năm nay đã qua "băm" vậy mà mọi người vẫn động viên mình một cách ngon lành là tuổi mình càng lấy muộn càng tốt. Cũng chả biết tốt đang ở tận đâu để tìm đây, hi. Tự nhận thấy sự cần thiết có cho riêng mình 1 mái ấm, một trốn yêu thương để về sau 1 ngày mệt mỏi với công việc, với những lo toan của cuộc sống.....
Mình cũng không có yêu cầu gì quá cao xa (vì bản thân mình là người bình thường, hình thức bt, mọi cái bt), mình xác định gì là quan trọng nhất, lấy chồng thì chồng là quan trọng nhất (yếu tố con người), hợp, yêu...cùng xây dựng mọi cái.
Zai nào đồng suy nghĩ với em thì liên hệ với em qua mail trước với em nhé: @gmail.com">maioanh284@gmail.com. (vì sdt để trên này ko tiện lắm).
(Con người ta gặp được nhau cũng là có duyên, nếu hợp thì tiến tới, không thì có thêm những người bạn trong cuộc sống - không nặng nề nhé)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn có ok người bằng tuổi không?;;)
Các cụ nhà mình dạy: "Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn",tớ thì ok nhưng...
Bạn làm mai cho mình đi ^^
Cảm ơn bạn nhiều nhé
Bạn có ok người bằng tuổi không?;;)
Hạnh phúc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.
Như bạn chủ topic tìm cái là thấy liền...
^ ^ Muốn có hạnh phúc thì phải hành động thôi ạ
Bạn tìm vào chuyên mục mình cần đăng, kéo xuống dưới ...
Hihi, cũng hơi xa bạn ạ.
Ế xưng cả mặt từ lâu rùi bạn ạ
...thì đóng cửa nhốt vào tim luôn ...
Tks bạn. Mình kết cả bạn nữa mà nên không phận biệt tuổi tác. Còn về tình cả...
Cảm ơn em Hiệp nhiê...