Mình là giáo viên, sống ở Thái Bình. Duyên số lận đận nên bây giờ vẫn còn độc thân. Mình rất nghiêm túc trong việc tìm những người bạn để chia sẻ cuộc sống. Ai muốn cuộc sống có thêm nhưng người bạn để niềm vui tăng lên và khi có nỗi buồn sẽ có thêm người chia sẻ thì làm bạn với mình nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hì, nếu mà có duyên thì thía cũng...
Hix, e thì tình duyên lận đận thế nào ấy, người mình thik thì lại ko...
:)...
He he, cái này còn tùy...
Sống là chính mình và được thay đổi vì một người mà họ cũng vì mình, đó là niềm ao ước...
Đàn ông mà hư hư nhưng cũng phải chung thủy là ok chị ạ, hư với mình thôi thì...