Với bất kể ai trong chúng ta đều có những lúc cảm thấy trống rỗng, chênh vênh. Có những lúc đi cafe một mình nhiều đôi khi cũng muốn có người ngồi cạnh dù không nói gì ( dù chỉ để khỏa lấp đi cái ghế trước mặt mình).
Tôi cũng vậy một người con gái 27t ( tính đến năm 2016) chưa gđ, vẫn là đứa ham chơi và có nhiều lúc thấy mình hơn điên điên :)):)) (điên trong giới hạn cho phép). Đôi lúc thấy trống trải muốn có người đi cafe cùng (không bắt buộc phải nói chuyện) hay có thể rong ruổi các con phố hn.hì. Tôi nghĩ nhiều lúc các bạn cũng vậy, nên có thể đi cùng nhau. Về kinh tế thì có thể chia đôi tớ cũng không thích nợ nần bất cứ ai.
Điều kiện: Không phân biệt tuổi tác
Chắc chỉ có thể đi vào các buổi tối ( vì hầu như ai cũng đi làm)
Nếu ai cùng quan điểm với tớ thì có thể ntin qua WTT rùi mình trao đổi về phương tiện liên lạc nhé.hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hì.nam nữ tớ đều chơi hết có nhiều bạn càng vui.hihi