người ta vẫn nói con người thiếu gì cần cái đó quả là k sai mà, người thiếu tiền thì cần nhiều tiền, người thiếu con cái thì cần một đứa con, có người thiếu chân tay thì họ ao ước có một đôi chân và tay để được như bao người bình thường, có người đói ăn lại ao ước có một cuộc sống no đủ để k phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền


riêng tôi có mọi thứ từ cái ăn cái mặc không phải lo,khỏe mạnh , lành lặn như bao người bình thường, phấn đấu học giỏi thì cũng cố gắng để được giỏi không có gì phải khó khăn cả, nhưng bù lại chuyện tình cảm thì bi đát. 26 tuổi vẫn thui thủi một mình sớm tối.ai mà k buồn chứ. người ta có đôi có cặp, người ta đi chơi với gấu, thậm chí hôn nhau giữa phố đông. những lúc như vậy lại cảm thấy con người mình thật bùn vì chuyện kiếm người yêu sao mà quá sức đối với mình, trong khi đó mình học hành giỏi giang đàng hoàng mà đến chuyện có người yêu cũng khó nữa. nhiều lúc cảm thấy tụt xuống tận cùng của sự đau khổ. cũng mong muốn ngĩ thoáng mọi chuyện, cũng mong muốn k tự ti về bản thân nhưng cuộc sống cứ như thế này thì k thể vui vẻ nổi. thôi thì sau khi viết những dòng chữ này lại thui thủi sớm tối mọt mình, lại lao đầu vào kiếm tiền để quên đi mọi thứ, coi như mình k cần gì hết ngoài tiền, để tuoir thanh xuân trôi đi mau đi và kệ cuộc đời, muốn đưa đẩy về đâu cũng dc. mệt mỏi rồi. cho phép bản thân mình nghỉ ngơiwebtretho