Thật ra với mẹ đơn thân mà nói sống 1 mình là ổn nhất. Nhưng với cái tuổi 26 mà sống đến già thì cũng cô đơn lắm. Theo mọi người đã ly hôn thì có nên tìm lại hạnh phúc không. Nếu bây giờ không tìm thì sợ sau này già nua xấu xí rồi lúc đó mới bắt đầu hối hận muốn tìm người yêu thì cũng muộn màng lắm. Nên đôi khi rất hay mâu thuẩn. Có người nói do duyên chưa đến thôi. Nhưng thật sự cũng người tán rất nhiều nhưng thực sự chưa bắt đầu là cảm giác sợ lại xuất hiện. Có nhiều khi bạn bè nc bình thường nhưng khi mà ngta có ý muốn tán tỉnh là lại thấy ghét. ??? Phải làm sao ? Phải làm sao ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Quan điểm của a thì e nên...
Thường gặp phải tình trạng muốn có 1 mái ấm đầy đủ trọn vẹn nhưng...
Sao phải sợ chứ. Mới 26 tuổi thôi, em còn thời gian để tìm người khiến...