Như này có phải có vấn đề về tâm lý không, xin ý kiến mọi người
Như này ạ.
Mình là con một, gia đình cơ bản. Cao trung bình (1m62). Cân nặng trung bình (47kg). Trình độ đại học. Hiện đang làm trong ngành truyền thông tại HN. Biết ăn mặc. Mặt không xấu. Và vì làm trong ngành truyền thông nên có thói quen khi gặp bất cứ 1 ai là luôn tạo điều kiện để cuộc nói chuyện suôn sẻ nhất có thể -> dẫn đến việc khi hẹn hò, hiếm khi bị đối tác không muốn gặp lần thứ 2. Thậm chí nhiều bạn rất quý mến và muốn tiến xa hơn.
Nhưng.
Tự biết bản thân có vô số khuyết điểm: không đảm đang, thích làm việc (nghề nghiệp) hơn làm việc nhà, cực thiếu kiên nhẫn với những thứ cơ bản làm nên nền tảng của một mối quan hệ như tìm hiểu lẫn nhau, tán tỉnh nhau, tâm sự, chat, nhắn tin.... và rất bi quan với hôn nhân (không hiểu vì sao), luôn có dự cảm mình sẽ ly hôn nếu kết hôn.
Đọc nhiều bài trên này thấy nhiều bạn trẻ hơn mình đã có vẻ rất buồn vì chưa kết hôn. Thì đây, vấn đề lớn nhất của mình là không buồn tý nào vì không kết hôn. Nếu ở nước ngoài, chắc chắn mình sẽ là kiểu thích partner thoải mái mà không kết hôn. Sau đó sinh con và làm mẹ đơn thân (kinh tế mình ok đủ lo cho con).
Nhưng vì mình đang ở VN: nói thật là cũng hèn, sợ ba mẹ buồn vì nếu làm đúng như trên ông bà sẽ không thể chịu được. Mà tuổi thì cao tít tắp rồi.
Không bao giờ vào mấy cái diễn đàn như này để tâm hay sự đâu ạ. Nhưng hôm qua vừa từ chối 1 anh. Anh bạn kém tuổi, khá tốt nhưng mình ko thấy có cảm xúc gì cả. Thế là từ chối luôn để đỡ mất tg cho người ta. Từ chối xong thấy hoang mang vô cùng: cảm thấy mình đang sai lầm thế nào đó. Khá bế tắc. Đúng cái kiểu tiến lên thì mình không chịu được mà lùi lại thì cũng không xong.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Những người đến với mình có mong muốn kết hôn rất nghiêm...