Ngày hôm nay e tự mình xóa hết hơn 4000 tin nhắn, block tất cả cách chúng ta có thể liên lạc với nhau, em biết, mình thật sự từ bỏ rồi…


Em đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ anh quay lại, không đủ can đảm để vì anh mà cô đơn thêm nữa, hơn hết, em không còn đủ niềm tin để đặt vào nơi anh. Khoảng cách đã quá xa......


Sáng nay nghe 1 bản nhạc buồn rồi cover lại "ta đã từng yêu" , em đứng trước gương, nhìn chính mình rồi òa khóc… em hiểu đã đến lúc bản thân mình cần phải học cách để những buồn vương được ngưng lại, để cái tên của anh cũng chỉ là một người đã từng bước qua trong quá khứ, để mọi thứ tự nó biết an nhiên… để rồi em sẽ lại bình yên và mỉm cười.