Sau 3 năm lượn lờ cùng nhau ở Hà Nội, thì chàng trai của tôi cuối cùng cũng đã bỏ tôi đi lấy vợ: (Bồi hồi ra phết. Giờ chẳng được dỗi hờn, ghen tuông đủ kiểu nữa, = ))). Em gái hỏi có dằn vặt không? Tại sao phải dằn vặt nhở? Bla, bla tại sao ble nữa = )).
Chào thân ái và quyết thắng!!!! Em sẽ nhớ anh da diết!
@dothinh115: Chàng ấy chịu đựng được những 3 năm, hiện được phong danh hiệu "Anh hùng", cố thêm mấy tháng nữa sẽ được truy tặng danh hiệu "Liệt sĩ" vì...
@dothinh115: Chàng ấy chịu đựng được những 3 năm, hiện được phong danh hiệu "Anh hùng", cố thêm mấy tháng nữa sẽ được truy tặng danh hiệu "Liệt sĩ" vì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em học màu nước, sơn dầu, màu acrylic, hiểu về lý thuyết màu tổng hợp nhưng không thể tóm nổi ý nghĩ anh. Anh mà up...
dễ hiểu mà :v
Cảm thấy khó hiểu với gam màu anh nói!
Thì đúng là như thế, thấy đỏ tưởng chính hóa ra không phải :))
Học hết cấp 3....
Nếu lâu không tắm thì mùi pheromon nồng nặc! :))b-)8-}:-&
Lười tắm nhưng được cái điệu đà làm hoa mắt người si tình!
Không hiểu anh đang nói "thích" là nói về ai? Phớt lớp, hay chàng...
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Em ơi cảm giác như...