NGƯỜI KHUYẾT TẬT & HÒA NHẬP XÃ HỘI

    Những năm gần đây cộng đồng, xã hội thường kêu gọi, khuyến khích những người khuyết tật hòa nhập với xã hội. Có rất nhiều cá nhân, tổ chức là những người bình thường đã nỗ lực, cố gắng hết mình để giúp đỡ cho rất nhiều người khuyết tật có thể hòa nhập được với xã hội. Đã có rất nhiều trung tâm đào tạo kỹ năng sống, dạy nghề cho những người khuyết tật. Rất nhiều người khuyết tật đã tự tin tìm kiếm việc làm, đã có công việc ổn định. Thậm chí nhiều người khuyết tật còn có địa vị, có sức ảnh hưởng ở xã hội. Hơn thế nữa nhiều người khuyết tật còn mạnh dạn theo đuổi tình yêu và mưu cầu hạnh phúc cho mình. Họ dám bày tỏ, thổ lộ tình cảm của mình với đối tượng mà mình có tình cảm. Không ít trường hợp đối phương là người bình thường, khỏe mạnh. Và có rất rất nhiều người khuyết tật đã và đang có gia đình êm ấm, hạnh phúc của riêng mình.

     Thế nhưng ở ngoài xã hội vẫn còn có rất rất nhiều người khuyết tật đã và đang bị phân biệt, kỳ thị… Từ công việc cho đến chuyện tình cảm, những người khuyết tật vẫn thường gặp phải vô vàn những khó khăn. Để người khuyết tật có thể thật sự hòa nhập được với xã hội thì vẫn còn rất nhiều khó khăn khi mà một bộ phận không nhỏ những người bình thường vẫn còn giữ trong mình tư tưởng phân biệt, kỳ thị người khuyết tật. Có những người còn cho người khuyết tật là điều không may, là xui xẻo, nếu chạm vào, hay nói chuyện với người khuyết tật thì họ sẽ gặp phải tai họa… Nên họ thường giữ khoảng cách và luôn từ chối giúp đỡ người khuyết tật.

    Điều đáng buồn nhất là không chỉ ngoài xã hội, mà rất nhiều người khuyết tật còn bị chính những người thân trong gia đình, bạn bè… Phân biệt, kỳ thị. Mặc dù nhiều người chỉ bị khuyết tật nhẹ thôi, nhưng mà gia đình họ vẫn không muốn cho con em mình được ra ngoài xã hội để có thể tự lập, để được giao lưu, học hỏi với cộng đồng. Mỗi khi ngày lễ hay gia đình, người thân có chuyện vui gì đó thì cũng rất ít người khuyết tật được tham gia. Bởi vì nhiều người vẫn còn có suy nghĩ rằng người khuyết tật là điều không may, là xui xẻo…

    Vậy đó! Cuộc sống của người khuyết tật dù ở mức độ nào thì vẫn luôn phải chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn. Nhưng điều khó khăn nhất đối với họ chính là sự phân biệt, kỳ thị, ánh mắt dè bỉu, thái độ hắt hủi, những lời nói cay độc của những người xung quanh. Đã có nhiều người khuyết tật vì không chịu đựng được, không vượt qua được những khó khăn đó mà tìm đến cái chết.

    Ước gì có một ngày những người khuyết tật dù với mức độ nào thì vẫn luôn được xã hội tôn trọng, nhất là từ những người thân trong gia đình. Một ngày mà người khuyết tật dù đi đâu cũng không còn những sự phân biệt, kỳ thị nữa. Liệu rằng có ngày đó không?

Phạm Sỹ Long

hình ảnh