Nếu anh có thể làm em cười và chung thủy với em suốt cuộc đời thì mình yêu nhau đi !
Gửi anh người chồng tương lai của em !
Khi em đang viết những dòng này tâm trạng em bối rối lắm . Bối rối không phải vì em kỳ vọng kiếm được người yêu một cách nhanh chóng. Em mới 24 tuổi thôi và trông e cũng ổn đấy chứ ! Em chẳng lo lắng gì , chỉ là em thích thế !. Em ấy mà, Em chẳng hiền đâu nên e rất cảm kích và ngưỡng mộ nếu như anh hiền hơn em . hì . Em là một Thiên Yết . Anh biết đấy , e ít đọc mấy cái cung cung gì đó , nhưng e thấy họ nói cũng đúng. Về cơ bản em khó giao tiếp , nhưng nếu là anh ( chàng trai song ngư , cự giải ) em nghĩ chúng mình sẽ là một đôi tuyệt đẹp. Em áp lực với cuộc sống này lắm anh à , nên em cần anh là chỗ dựa , là nụ cười , là người sẽ cùng em đi đến cuối con đường . Em rất chung thủy đấy nhé ! Nên anh đến nhanh đi. Nhanh lên đấy. Nhanh lên , nhanh lên !!!:x:x:x