Nam sinh năm 88 mong muốn 1 lần được yêu thật sự !!
Mình tên Trường : 25/2/1988,quê nghệ an,nhà 2 anh em trai,mẹ làm giáo viên,bố cũng giáo viên nhưng bố mất 5 năm rồi còn lại mẹ, mình hiện đang làm nhân viên kinh doanh tại sàn giao dịch bất động sản Tâm Việt ở 58 Ngụy Như Kon Tum HN..
Hôm nay mình lập to pic này mong muốn chia sẻ tâm sự và làm quen với các bạn gái 88 _94 ...
Mình là 1 người dễ tính,vui vẻ hòa đồng nói thật cũng còn bay bổng lắm,nói chung là vui tính.sau lần chia tay người yêu 5 năm mới đình đầu và cô ấy đi lấy chồng đc hơn 1 năm thì trường mới quên được nàng,bây giờ tr cảm thấy trường cũng muốn đc yêu thật sự 1 lần nữa và muốn kết hôn,trường cũng xác định là cố gắng lập nghiệp định cư ở HN và gia đình cũng đồng ý,vậy bạn gái nào muốn tìm hiểu,quen 1 cách nghiêm túc cứ pm Trường nhé.0914.464.190 sdt tớ
Chuyện tình yêu không phải là món hàng hay cái gì đưa ra buôn bán và giành cho người có nhu cầu tìm người gì gì đó nghe chướng tai lắm,chỉ đơn giản là Tr muốn tìm hiểu,muốn quen cac bạn thật sự muốn yêu muốn tới hôn nhân thôi nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
yêu nhau mấy núi cũng leo,mấy sống cũng lội mấy đèo cũng qua mà em,anh xác định ở HN mà,em có ở HN ko mà...
oke em Thao :D kết bạn FB anh đi nhá