Nam độc thân - Cần tìm người chia sẻ buồn vui của cuộc sống
Chào các anh chị em
Em xin tự giới thiệu em tên là Duy, sn 92 ( Nhâm Thân )
Không biết như nào chứ cái năm của em chuyện tình cảm đen như Dog cắn ý [-(
Công việc thì hiện tại là cũng ổn ổn ( 4-5tr/tháng ), cơ mà đụng vào tình yêu thì cứ gọi là kiểu : Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc, anh đang là người đến trước thế nào anh lại bị đẩy vào thế làm người đến sau :-S
Em lập topic này để mọi người ai vẫn còn độc thân hay đã có gia đình hoặc người yêu vào giao lưu chia sẻ buồn vui của cuộc sống
Hy vọng sau topic này sẽ có nhiều bạn đến được với nhau. Riêng em thì chắc em mất niềm tin vào tình yêu rồi nên đứng ngoài hóng hớt thôi:D
Mọi người đi qua chấm bài cho em với ạ
QRcode Zalo ( mọi người add thì ghi rõ nội dung là webtretho nhé, em sẽ add mọi người vào 1 group ạ )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mợ thông cảm văn em kém :))