Chẳng là em vô tình lên mạng thấy cái topic này nên cũng mò vào. Sự là từ bé đã ngoan sẵn rồi lại sinh ra trong gia đình bố mẹ quản :(
Lớn lên đi học rồi ra trường đi làm cũng đã 4 năm chiếm hết cái time để yêu đương. Cũng đã có đi nước nôi với một số người nhưng chẳng đâu tới đâu, không phải kén chọn gì :(
À! giới thiệu sơ qua thì là cái mặt tiền theo đánh giá cũng 8/10. Tính cách thì hơi nhát cả trai lẫn gái, hiền quá :( theo đánh giá của bạn bè.
Làm việc Online marketing cho công ty du lịch, mải lo kiếm tiền, thích đi du lịch cơ mà cũng ít giao du và ít bạn bè.
Thấy mọi người lên đây đăng đàn nên em cũng mong muốn được hội họp. Làm bạn bè cũng được chứ không nhất thiết yêu đương mặc dù cũng buồn vì cô đơn mãi. Em làm ở HN sinh ra ở Kinh Bắc :p
Topic này có thể gọi là tìm bạn cũng được mà tìm ngy cũng được tóm lại là viết lên đây hi vọng chia sẻ những nỗi niềm của mấy anh em làm về công nghệ :))
Nói thật là nhiều lúc buồn lắm khi nhìn bạn bè có ngy ngày lễ tết đi chơi. Mọi người cứ bảo kén chọn :)) nhưng có phải đâu quan trọng là mải lo làm ăn quá với cả gặp người mà mình ko có tình cảm sao mà yêu :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ai ở đâu, ý ấy là ấy muốn hỏi ai nà?