Chào các bạn! Mình là thành viên mới của diễn đàn, chưa rõ hết các hoạt động của diễn đàn, nhưng mình vẫn thường xuyên theo dõi forum này. Tối nào cũng 1 mình buồn quá, lang thang lên mạng tìm đọc xem có những ai giông giống hoàn cảnh của mình không, vừa để xoa dịu nỗi đau, vừa tự an ủi lấy mình rằng còn nhiều người có hoàn cảnh éo le hơn mình.
Trong năm vừa qua, bao nhiêu chuyện bất hạnh xảy ra với mình, chơi vơi, cô đơn, lạc lõng quá. Mình muốn làm quen, giao lưu và kết bạn. Có thể các bạn sẽ cười mình.
Mình là nam, 22 tuổi, đã có 1 con và đã li dị vợ. Nay muốn làm quen, kết bạn với mọi người. Mong thư của các bạn, để cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Thân ái.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ôi mẹ ơi vậy ak. của hiếm đây
@@ bạn có nhầm không ? chắc đợt đó mình ghi 7t là 7 tháng nhé
ps:/ cùng tuổi nhưng chưa có bồ :vv
Tin nhắn nha ^^
Hiện tại thì con mình do bố mẹ mình nuôi. Còn mình ở ngoài HN kiếm tiền gửi...
tuổi trẻ nông nổi ^^
Hộp thư bạn đầy rùi. K gửi đc tin nhắn. Xóa bớt đi :((
thích thì nc inbox cho vui haha