Tôi 25 tuổi, là nữ. Và đã dùng 6 năm để quên 1 người đàn ông k xứng đáng. Và kết quả hiện tại là...cũng k rõ nữa. Đã có lần nhầm bóng lưng của người khác là của anh ta nhưng lại vội quay lưng, tim đập mạnh, thở dốc như mình đã phạm lỗi. Nhắc đến k còn buồn nhưng khoảng trống trong lòng thì k gì lấp hết. Người ta đã vợ đẹp con ngoan, gia đình giàu có. Thật là hoàn hảo. Nhìn lại mình như 2 mặt đối lập. Tôi k xinh, nhà k giàu, k giỏi giang cũng k đảm đang nhu mì. Tôi cứ sống như thể chưa từng vấp ngã, hồn nhiên và mạnh mẽ. Nhưng tôi gục ngã đã từ lâu rồi, chỉ là k ai chạm vào được góc tối đó. Tôi biết mình cần một bờ vai rồi nhưng sao khó quá. Sợ lại mất thêm ngần đấy thời gian để tự vỗ về bản thân...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1