Những ngày trôi qua cứ đều đều như vậy, 3 năm qua với những chuỗi ngày sống mà chỉ có gia đình, một vài ng bạn thân, bây giờ thì bạn bè đều yên bề gia thất, cảm giác hụt hẫng mới thấy rõ. Thật sự rất cần một ng để nói chuyện, những câu chuyện dù là vô bổ chỉ để biết mình vẫn tồn tại trong xã hội. Để quên đi những điều vô vị xung quanh. Muốn để mình bận rộn hơn với cái điện thoại chứ cứ để cả tuần chẳng ai gọi thế này, chắc đt của mình nó cũng tự ti lắm. Hjxhjx.... Muốn có một ng chẳng cần phải là yêu đương j cả, đơn giản chỉ là bạn, có thể quan tâm nhắn gửi mọi nơi mọi lúc.... Có ai muốn thế ko???? Ib mình nhé! Mình là nữ, 26t.