Mục tiêu tìm gấu cho mùa đông không thành. Mùa hè tìm bạn tải bộ đây
Chỉ tiêu phấn đấu mùa đông tìm gấu. Mà không thành công. Thất bại thảm hại quá. Mùa hè tới rồi.
Trên những con đường đầy nắng cháy, bụi bậm khiến không khí ngột ngạt. Cháy da cháy thịt. Thời gian lí tưởng nhất của mùa hè chính là buổi tối. Cùng nhau tảo bộ trên những đoạn đường đầy gió. Với những tán cây trong xanh. Mặt hồ tây lộng gió. Và mình rất thích ra ngắm hạ cờ tại Lăng Bác. Rồi được hoà mình vào không khí vui đùa của trẻ thơ, ngây thơ lắm. Đáng yêu làm sao? Và 1 vòng quanh hồ tây là những ý tưởng thật tuyệt để hóng gió. Hít chút không khí trong lành. Một cảm giác mà muốn ngay và luôn để đi ấy. Bạn nữ nào cùng chung sở thích thì mình cùng kết đôi nhé. M ko chắc sẽ đi được hàng ngày nhưng dám đảm bảo sẽ khiến cho bạn vui và để lại ấn tượng mỗi khi về. Mọi thông tin các bạn cứ inbox, comment nhé. Rất vui khi được khết bạn với mọi người
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đường xa ko ngại đường xa, chỉ sợ là ko nhiệt tình thôi. hị hị
Ôi...
chuẩn luôn em ạ. hehe thế còn em thì sao? anh với em đụng độ...