Mình cần tìm chồng gấp nên giao bài tập cho chị dâu (đã ly hôn với anh trai mình nhưng bọn mình vẫn thân nhau) là làm mai mối cho mình một anh chàng. Mình thật ra trẻ hơn tuổi, công việc ổn định nên dĩ nhiên mình có quyền kiêu rồi. Sáng qua, nhận điện của bà chị nói có người gọi điện thoại tán bà ấy nên rủ mình làm chân gỗ, mình OK luôn nhưng mình chỉ thích quần sooc áo phông đi chơi tối cho thoải mái thôi. 7h tối, bà gọi là chị mai cho mày đấy, cũng ậm ừ nhưng quần áo vẫn vậy.


Ngồi chờ, thấy bà soi gương, tô son rồi bảo đi đón anh kia. Cuối cùng gặp mặt, ngoại hình chàng bình thường, được cái thật thà, cũng khó là gu của mình. Chàng chỉ thích nói chuyện với chị dâu mình, ánh mắt, hướng cơ thể đều dồn về phía bà, mà công nhận chị dâu mình cười duyên phết. Bà chị dâu mình cũng hay ghê cơ, anh ấy bắt tay thì không bắt, ông quay ra bắt tay mình thì bắt liền:))


Cuối buổi anh kia về, mình nói Anh thích chị đấy, em không thích anh này, em không hứng thú với người không có hứng thú với mình. Bà chị mình kêu chị làm mối cho cô, để chị nói chuyện với anh. Mình thấy kỳ thật đó, đàn ông có phải hàng hóa mà đưa qua đưa lại, kêu mình đơn phương 1 anh mà chắc gì mình đã thích. Phiền chết đi. Mình kêu anh này không được, tất cả chuyện không thành lại do thái độ kiêu của mình. Ôi má ơi:(((