Dạo này công việc thì áp lực + 1 số chuyện khiến e cũng nhăn hết cả não các bác ợ..
chuyện của e là như thế này: có 1 anh thích e, mới đầu e cũng thích a ấy lắm.. nhưng càng nói chuyện nhiều, đi chơi nhiều thì e lại thấy a ấy nhạt nhẽo, và e ko có cảm xúc. Sau 5 tháng theo đuổi, rồi 1 ngày a ý nói thích e, rồi lại nói yêu e (còn về phía e thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ... ) nhiều lúc e cũng ko hiểu dc cảm xúc của mình ntn nữa? khi a ấy quan tâm hỏi han dồn dập thì e lại cứ né tránh và muốn đẩy ra xa, còn khi a im lặng ko quan tâm nữa thì e thấy thiếu vắng và trống rỗng... a ý có hỏi e là có đồng ý nhận lời yêu a ý ko?, vì a ko có nhiều thời gian nên ko thể chờ đợi e mãi dc.
giờ e phải làm sao? phải chăng e do dự hay quá khó để mở lòng mình với ai đó? /:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E cũng hiểu rằng thế nào là yêu mà... vậy nên thôi "
Cảm ơn bác đã đưa ra lời khuyên :)
Giờ e cũng chả biêt là bên nào nặng hơn nữa...:-S