nghe mọi người bảo là mỗi lần gặp nhau chỉ muốn nói chuyện cất "sờ mát phôn" thế nhưng mình đây chỉ dùng 1202 truyền kỳ cùa anh chàng nokia vậy mà đến jo ko hiểu tại sao vẫn ế mới đau chứ
ko biết ở đây có gái nào thích 1202 của mình hem
kết bạn làm wen nói chuyện niếu gần thì chiều thứ 7 làm người ngồi sau xe mình nhé
:)):)):))
má nói có ai cưới thì cưới trong năm nay để tốt làm ăn :D:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
thế bạn maimai cho mình xin sdt...
Tớ ở q. Tân Bình...
niếu mà hok chê thì mình sẽ qua đón bạn ak :))
mà mình ra thủ đô thì làm sao biết đường di mà bào xe buss và taxi chết đó bạn...
mình thích bạn rồi đó kakak kiểu này phải nhờ mấy chú máy và bay đưa 1...
Đợi khi nào có mẹt ở HN đã rồi hãy tính nhớ :p...
Mà QN đẹp mà nhỉ :) hồi đó là mình đi Lý Sơn chơi ấy :) Vậy cứ nhờ mấy...
làm mừng hụt như niếu bạn dồng ý típ đón mình tại HN...
Hẹn khi nào gặp nhao ở cầu Trà Khúc nhóe :v
niếu vậy...
nói khi nào mai nhóe mai mình về QN và gặp luôn ak...