Anh thân mến! E chưa biết a là ai và anh ở đâu, nhưng biết đâu trong 1 ngày dở hơi sớm nhất, a cũng hâm hâm rảnh rỗi lang thang trên mạng như e, a vấp phải thớt này của e và nếu có duyên nợ chúng mình sẽ vồ phải nhau, và sẽ dính với nhau, như "mứt" với "mít"( tất nhiên e sẽ là "mít" rồi : )) ).
Anyway, trở lại đề tài Anh đang quan tâm, là LẤY EM, ANH SẼ ĐƯỢC GÌ. Em sẽ trả lời ngay sau đây:
- Đầu tiên, anh sẽ được 1 cục nợ to đùng, là e đây, ước chừng > m6 và nặng quá bao xi măng.
- Em biết hát, biết đàm đạo thơ văn, có thể ôn lại với anh những truyện tranh kinh điển thế hệ 8x mình, hay cười, ít khóc, mưa thì e k ngu gì mà chạy, e biết dừng lại mặc áo mưa cho an toàn.
- Lấy em, a có được 1 người phụ nữ đa màu sắc (Vâng tính e đồng bóng nên quần áo e sặc sỡ lắm). Lấy em, a có được 1 người phụ nữ cứng cỏi, mạnh mẽ (Vì e đi hay vấp ngã và k ai đỡ nên tự mình phải đứng dậy nên k bị yếu đuối)
- Em nấu ăn không quá suất sắc nhưng ăn được, thậm chí vẫn có thời gian chờ e đi mua thuốc về cho anh nếu đau bụng. E rất hay nghiên cứu, sáng tác các món ăn mới và thường lần thứ 3 mới thành công : ))
- Lấy e, a có 1 nhạc phụ nhạc mẫu vô cùng tình cảm, có gì là gọi con cháu về ăn cùng và không có tư tưởng ở cùng con cái, nhưng e mong anh cùng e chăm sóc, báo hiếu bố mẹ cả 2 bên như nhau.
- Lấy e , a sẽ có 1 ng phụ nữ không hẳn thành công trong công việc,không kiếm quá nhiều tiền nhưng chắc chắn là việc nhà hay con cái, e đảm đương được (Tất nhiên cần có sự chung sức của anh).
- Túm cái quần lại là lấy em, có khi e hay funny nói rằng, a lấy dc 1 con "lợn sề", vì "lợn sề " có rất nhiều tí, đại loại, mỗi thứ có 1 tí...
Ngược lại em cũng có những mong muốn về cục nợ của mình, là Anh.
- Đầu tiên phải là Độc toàn thân a nhé, hơn e vừa vừa tuổi thôi, khác nhau thế hệ thì cách sống hay suy nghĩ sẽ lệch sóng nhau.
- Đừng dành hết time của a vào công việc vì cv là cả đời còn tình cảm gia đình thiêng liêng nhưng mong manh lắm anh ạ.
- a có thể dành time cho bạn bè, cho những mối qh giao lưu ngoài. E có thể dọn dẹp nếu a vui quá đà và gặp chị Huệ, có thể đến đón a nếu a k thể tự đi về, nhưng, đừng thường xuyên a nhé.
- Em cần a mạnh mẽ, rắn rỏi hơn e vì e k thể 1 mình rắn rỏi dc. Cuộc sống không thể bằng phẳng với chúng ta, em tin là thế.
- Đôi khi a phải phiêu 1 chút để chúng mình trốn cả thế giới đi tới 1 nơi nào đó chỉ có 2 ta và vô vàn ng xa lạ, chúng mình cần phải refresh lại trái tim và tâm hồn cũng như thắp lửa tình yêu.
- E cũng cao cao, thừa canxi rồi nên đừng có nghĩ tới chuyện cắm sừng lên đầu e, a nhé.
Tạm thời thế đã, tạm biệt cục nợ của e. Hi vọng mình sẽ sớm đc là cục nợ của nhau
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Suông đâu,sg đi ship cho ly Phúc Long.
Mậu Thìn hổng phải Kỷ Tỵ nghen!
KKKK
chưa thấy thành ý lắm nhỉ. chưa thấy pha trà mời nước nhỉ
Đang mở mắt,cầm bút nghiêng đầu lắng nghe đây!
ông này toàn mời suông. tuổi kỷ tỵ ai ki như ông...
uh thì trà đây,thế có cần dùng thêm gì nữa không!
mà lại là bài bị trùng chứ
anh...
Còn qua đây thả thính nữa!
Meo ơi là meo!