Cũng như bao anh em đầu 3 FA khác, dưới sức ép từ gia đình, bạn bè, người thân....nên mình muốn lấy vợ lắm rồi ạ.
Mình lập topic này cũng trằn trọc mãi mới dám đăng vì cảm thấy khá ngại nhưng biết đâu lại tìm thấy duyên nợ của mình đang lang thang ở WTT thì sao nhỉ?
Nguyên nhân vẫn FA:
- Nguyên nhân chính: Nhát gái và tán gái ngu :). Gặp khách hàng nữ nc thì không sao nhưng nc riêng là ngậm tăm :((
- Nguyên nhân phụ:
+ Trước đây: ra trường cái là cày cuốc tự kinh doanh như thằng dở, 7h15 đi 20h30 về ăn uống xong đi ngủ như 1 cái máy tuần 7 ngày :(
+ hiện tại: Công việc tạm ổn có thời gian rỗi nhưng lười cưa và vẫn còn nhát.
Mô tả cá nhân:
Tính cách: khá trầm tính, ít nói, rất ngại nói chuyện với người lạ. Mình chỉ thích nghe người khác nói chứ không muốn nói nhiều.
Khá nhiều những tính xấu như hơi kiêu ngạo, khá cứng đầu và bất cần :(.
Mình khá thẳng tính, cần góp ý là nói không giữ kẽ.
Không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt cho lắm nên nhiều lúc bị cho là vô tâm. Khá xuề xoà về hình thức, văn hoá.
..........rất nhiều tính xấu khác chờ chị e khám phá.
Mọi người đánh giá chung là vừa khó tính vừa dễ tính :-?
Phong cách sống:
Thái độ thể hiện ra khuôn mặt và hành động khó giữ trong lòng lâu.
Thoái mái không thích bị bó buộc trong quy tắc hay khuôn khổ nào.
Rất ghét thất hứa và sai giờ hẹn.
Hướng đến cuộc sống tự do về thời gian để có thể đi du lịch ra ngoài cho biết xã hội.
Tín ngưỡng: - mình gần như vô thần, không tin vào thầy bói, không tin vào chuyện tuổi tác cho lắm...
- cũng không tin việc cầu thần, xin phật, cúng bái xin lộc các nơi...chỉ tin vào luật nhân quả và tâm niệm phật tại tâm, thành tâm là được.
Sự nghiệp: - mình tự kinh doanh từ khi ra trường (2008), đã trải qua vài cuộc kinh doanh cùng bạn bè. Đến giờ thì có doanh nghiệp nhỏ riêng.
Tình cảm: không gì quan trọng hơn gia đình.
- muốn có càng nhiều con càng tốt :D
Thành quả: - Có tự mua được nhà riêng trong Hà Nội và giúp đỡ gia đình.
- Mức thu nhập tương đối khá.
Cá nhân:
- mình sinh năm 85, quê Thanh Hoá. Hiện đang ở Hoàng Mai.
- trông mặt chắc khoảng 26t
- cao 1,63m nặng 53kg và ko cảm thấy tự ti vì thấp bé :))
- mặt mũi cũng dễ nhìn. Được đánh giá là nhìn hiền khô.
Bạn gái mong muốn:
- là 1 người nhân hậu, thương người. Thể loại khinh khỉnh, khinh ngừoi mình rất ghét.
- vui tính và nói nhiều chút để không khí sôi nổi vì mình rất lười nói nhưng lại không chịu được cảnh sống buồn tẻ.
- quê Thanh Hoá là tốt nhất, không thì gần gần cũng được ( nhưng mà cũng chả biết đâu được)
- biết nấu ăn vì mình rất thích ăn uống và dễ bị dụ dỗ nếu được ăn ngon.
- thẳng thắn mà nói thì đàn ông đều thích 1 phụ nữ dễ nhìn, cao trên 1,55m. Tạm thời mình có vài dòng vậy thôi ạ. Mời chị ace ném đá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1