Khi bị tổn thương, con người ta sẽ trở lên tàn nhẫn đúng không?
Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?
Bản thân mình đang trong tình trạng đó, mặc dù trái tim mình rất yêu người đó, nhưng khi chứng kiến người ta đang bên cạnh ai đó thì mình lại cảm thấy bức bối muốn phá hoại tất cả.
Một người khá điển trai, được nhiều con gái để ý mà sao mình không thấy họ hấp dẫn, để rồi trái tim lại phải tổn thương vì một người con gái khác. Mình là một kẻ trước giờ muốn gì hầu hết đều đạt được, dù không được nhưng mình cũng cảm thấy rất thoải mái vì đã cố gắng hết sức. Nhưng giờ trong tình yêu không đạt được theo những gì mình muốn mình lại cảm thấy rất đau, cố gắng quên đi người ta mà sao mình không thể, mình đang muốn trừng phạt người ta, mình muốn phá hoại tất cả những gì mình không đạt được, có phải mình đang quá ích kỉ.
Mình phải làm sao bây giờ, dù biết làm như thế là sai, mình không muốn như thế, nhưng hình như mình đang bắt đầu như thế rồi.