Tôi 27 tuổi, có phong cách sống: cá tính, tự lập, nghiêm túc, đến giờ vẫn là mẹ đơn thân và thường bị gán cho mác "ko chịu mở lòng " để tìm hiểu bất cứ ai. công việc ổn định, tính tình cởi mở, ngoại hình không xấu :)):)):)). Ngoài công việc, gia đình, tôi vẫn giải trí, cà phê, mua sắm, du lịch thường xuyên chứ không phải kiểu chỉ "ru rú trong nhà". Đã nghĩ là sẽ kiên cường lắm nhưng thực sự không hẳn vậy, vẫn cảm thấy sự cô đơn, tủi thân đâu đó.


Nói về bản thân, b
ản chất tôi hướng nội, thích ở nhà hơn ra đường, thích làm các việc theo sở thích hơn là tụ tập, chỉ hay gặp bạn thân trò chuyện, giải trí chứ không tham gia đoàn hội nào hết. Tuy nhiên về mặt giao tiếp xã hội thì rất ổn do công việc của tôi liên quan đến giao tiếp, biết lắng nghe hơn là mồm năm miệng mười, hơn thua với người.


Mẹ đơn thân tìm bạn đời quả thật là gian nan. Người có khả năng làm chủ cuộc sống, công việc ổn định, biết yêu thương cả con của vk, sống bao dung, tình nghĩa, sống có nghĩa vụ, nhân ái, thông minh thêm chút hóm hỉnh...thì thật là hiếm hoi.


Thế nên hôm nay tôi mạo muội lập topic này để các bố mẹ đơn thân, các nàng luống tuổi hay các anh qua tuổi 30 có thể tìm đến để kết bạn. Biết đâu các nàng, các chàng, các bố, các mẹ một khi đã trải lòng có thể tìm được người bạn tri kỷ thì sao?


@};-@};-@};-@};-