Kể mọi người đọc đừng cười mình,mình và cô ấy quen nhau từ quê lên đến đại học 2 người học 2 nơi khác nhau, năm đầu còn rất yêu nhau nhưng khi dần bước qua năm 2 cô ấy đã có thay đổi và mình cảm nhận được.


Đến một ngày mình phát hiện cô ấy quen người khác nhưng mình không nói cứ im lặng như không biết chuyện gì và cứ cho cô ấy che giấu,nhưng cô ấy thì vẫn bình thường đối xử với mình như không có chuyện gì xảy ra vậy,mình không muốn nói ra vì sợ sẽ bị đổ vỡ nhưng khi thấy cô ấy cứ giả vờ như vậy mình không thể tiếp tục im lặng được và sau 2 tháng im lặng xem như không biết gì mình đã nói ra,nói với cô ấy là mình đã biết tất cả cô ấy khóc rất nhiều,mình cũng thế,lúc đó mình không biết làm sao nên chia tay hay là tiếp tục,cô ấy ôm và năn nỉ mình cho 1 cơ hội,hứa sẽ chấm dứt với người kia,không hiểu sao lúc đó mình chỉ biết ôm cô ấy và gặt đầu đồng ý và thế chuyện tình vẫn êm đẹp cho đến 3 tháng sau mình nhận được 1 cuộc điện thoại cũng khoảng 9 10h tối đó là giọng nói của người kia người mà cô ấy yêu thương sẵn sàng lừa dối mình, với giọng nói mạnh"cô ấy giờ là bạn gái tao mày hãy buông tha cho cô ấy"lúc đó mình không nói gì cả chắc tại ngu,chỉ nghĩ là còn tư cách gì để cố tranh giành khi ngta đã không muốn bên mình nữa,khi đó mình biết được cô ấy vẫn quen anh ta chứ không hề chấm dứt như mình nghĩ.


Khi gặp mình chỉ hỏi cô ấy tại sao e làm như vậy và nhận được 1 câu trả lời,"Em xin lỗi e cũng rất khó xử mình mãi không có kết quả được vì mẹ e không muốn e lấy người miền nam" Khi còn quen nhau 1 cái ôm thôi rất dễ dàng và bình thường nhưng khi lúc đó lần cuối gặp mặt chỉ muốn ôm cô ấy một cái thật sâu nhưng sao không thể làm được,và giờ anh ấy đã rời bỏ cô ấy và quen một người khác.


Khoảng thời gian chia tay của cuộc tình đầu thật buồn và khổ,giờ thì đã 2 năm và bình thường lại được thì mình muốn tìm 1 người để nói chuyện và chia sẽ,mình thật sự nghiêm túc,!


mình ngành kỹ thuật nên lời văn không hay,khó đọc các bạn đừng chê ạ!