Hội những người đàn ông tự sinh con mà không cần đến phụ nữ
Chào mọi người,
Theo mình được biết, từ xa xưa người ta đã cho rằng đàn ông tự sinh sản được mà không cần đến phụ nữ. Thậm chí, có những điều người ta còn cho rằng đàn ông chính là người sinh ra phụ nữ từ chiếc xương sườn của mình. Do đó, mình muốn kêu gọi anh em ở đây phục hồi lại khả năng xưa, làm bố mà không cần đối tác :)). Nghe có vẻ thơ mộng quá phải không mọi người. Nào, ngày mai chúng ta cùng lập hội hành động ngay và luôn cho máu, nhỉ?
Đoạn trên, mình đùa tí chơi để đề cập đến một vấn đề đang là thời sự mấy ngày nay.
Gần đây hẳn mọi người rất xôn xao về "sinh con thuận tự nhiên". Rõ ràng là có nhiều người đã tin theo một cái gì đó từ một người nào đó, và từ đó họ gần như bị "dắt mũi" một cách dễ dàng, ngon lành. Lúc này, hành động phản vệ thường thấy bắt nguồn từ những câu hỏi "cái gì?", "tại sao?", "như thế nào?", "ai đã làm điều đó?",... biến mất. Điều đó sẽ cực kỳ nguy hiểm, nó dễ biến thành những "tín đồ" mù quáng, hành động ủng hộ những cái rất tào lao, vớ vẩn.
Mong rằng các bà mẹ bỉm sữa ở đây không nên cuồng tín vào những tín điều vu vơ, không có thật, thậm chí nhảm nhí, độc hại. Đề tránh bị cuồng tín như vậy, chẳng có con đường nào khác hơn là cần phải học hỏi mỗi ngày: học từ trường học, trường đời, từ quan sát, từ trao đổi, từ đọc sách, từ chiêm nghiệm,...
Ai có những điều gì hay muốn chia sẻ hoặc đặt câu hỏi, xin mời reply vào bên dưới nhé. Mình thích trò chuyện với những bạn thích nhìn một vấn đề ở nhiều khía cạnh, chẳng để làm gì nhưng vui, hại não.