Hello các anh chị em


Chả nà thế lày


Em năm lay cụng phải đến 29 tuổi rồi ý (89). Ấy thế mà vẫn chưa có gia đình vợ con gì cả.


Chắc tại số mình chưa đến cũng nên.


Công việc của em thì phải đi lại suốt, tháng bay 3-4+ chuyến (nhưng đi nhanh lắm, có khi sáng HN, trưa HCM, tối lại HN).


Hằng ngày thì chỉ có công việc, công việc, gần như chả có thời gian để đi "tán gái".


Gặp hay nói chuyện với ai thì ng nào ng ấy đều k tin mình ế (dù k đẹp trai nhưng không khó nhìn), thế là toàn em gái mưa vs cả bạn nắng thôi.


Mỗi khi đi đâu về nhà, thấy cô độc vãi chưởng, chan chán lại vác laptop đi cafe làm việc.


Mấy nay rảnh rảnh quyết tâm tìm cho mình cơ hội để xem mình có lấy được vợ không. Mò đc vào WTT thấy nhiều Topic hay mà thật nữa nên cũng mạnh con bà dạn làm bài cho nó khí thế.


Em sinh năm 89, quê Hà Tây cũ, gia đình cơ bản. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện ok, đôi khi lý luận phết (mấy ông anh bảo thế).


Là con cả, nhưng không gia trưởng, bố mẹ thì cũng thoải mái, hiện đại, con dâu cứ ngoan k chửi lại chồng hay bố mẹ là được.


Quan điểm: Sướng khổ tại cái mồm, nên mẹ em theo em đánh giá là dễ tính và dễ gần.


Thôi thì thế này:


Để đỡ lằng nhằng, đi thẳng vào vấn đề luôn này: Em tìm người yêu và vợ để cưới.


Thật đấy, không đùa đâu.


Chúc các anh chị em một tối tuyệt vời.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của imtinh