Mình sinh năm 90, Sinh sống và làm việc ở HN, là kỹ sư công việc ổn định.
Từ khi ra trường đi làm đến nay là hơn 2 năm mình chưa yêu ai. Một phần là do chưa gặp được người cần gặp. Một phần là do tính chất công việc, môi trường toàn người lớn tuổi hơn.
Mình post bài lên đây với hy vọng là được làm quen với các bạn nữ ít tuổi hơn, sống lạc quan, vui vẻ. Trước hết là truyện trò kết bạn làm quen, sau có thể tiến xa hơn nếu hợp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nó chỉ hẹp khi chúng ta đi tìm nhau thôi :(
-----
Up ạ
Cái duyên cái số nó chưa vồ được lấy nhau em ơi :(
Hân hạnh khi được làm...
Hợp hay không là do mỗi người mà em :D
Em 92 nhưng đi học vs 91 nên cũng đi làm hơn...