Em một cô gái tuồi dần,nhạy cảm, hơi trầm tính, năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn còn cô đơn giữa biển người. Trong khi bạn bè em đã có gia đình,con cái đề huề. Có lẽ người ta nói đúng, con gái tuổi dần thật cao số, đối với một số người có thể điều đó không đúng nhưng với bản thân, em thấy mình lận đận tình duyên. Mặc dù em đã ý thức được chuyện đó và em đều cố gắng sống thật tốt khi có người bên cạnh em. Em cũng đã trải qua 2 mối tình,nhưng số phận dường như không mỉm cười với em mà luôn luôn thách thức, bắt em phải đối mặt với những khó khăn đó.


Hy vọng em có thể gặp được anh thật nhanh, người đàn ông sẽ luôn bên em suốt cuộc đời này. Và có điều này em cũng muốn biết thêm về em. Em là một cô gái hơi nóng tính nhưng sống chân thật, mong rằng anh la chàng trai hiền lành có thể nhường nhịn em một chút. Như vậy em sẽ biết ơn anh rất nhiều, và em cũng sẽ dành thật nhiều tình cảm cho anh. Đừng để em đợi lâu anh nhé, khi đó em sẽ già và xấu đi, anh không nhận ra mà tìm nhầm cô gái khác nha a.:x