Hôm nay em thấy mệt anh ạ, những lúc như thế này e thâyd cần anh lắm, chỉ cần một bờ vai cho e dựa thôi. Chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ cần im lặng cùng e, em cũng thấy đủ rồi anh ạ. Nhưng chắc là e sống chưa tốt nên anh của e vẫn chưa xuất hiện, cũng có thể là em luôn tỏ ra mạnh mẽ nên cs vẫn muốn thử thách e, nên a của e vẫn chưa xuất hiện.
Những ngày vắng anh, em làm gì nhỉ? Ừ thì đi làm này,dạo này e nhiều việc với lại áp lực lớn nên hay cáu lắm anh à. Nhưng chẳng phải tự nhiên e cáu đâu nhưng bớt thẳng tính chút sẽ bớt thiệt thòi anh nhỉ?mà chắc anh cũng chưa biết cái vụ nóng tính của e đâu nhỉ. Mai này nếu e có nóng thì anh phải biết nhường e một chút nhé, sau đó rồi góp ý nhẹ nhàng với e chứ đừng cáu lên theo e nhé, e tin người đàn ông của e là người bao dung mà.e biết thế là ko tốt nhưng để sửa dần dần nhé. Nếu như anh ở bên e lúc này, chắc cũng bảo e bớt nóng đấy nhỉ,hì đấy là khuyết điểm lớn nhất mà e cần thay đổi đấy.
Nay thời tiết thật đẹp anh nhỉ, em cũng muốn đi chơi nhưng mai lại đi học rồi, hôm nay e quyểt tâm ở nhà học đấy, mai ko thuộc bài thì xấu hổ lắm. hì
thôi e đi học bài đây. rảnh sẽ viết cho anh sau nhé..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Thời gian cứ lặng lẽ trôi nhưng sống như thế nào cho ý nghĩa là do mình quyết định. Khi bị đau người ta thường...
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ...
Lâu lắm rồi em mới lại vào đây, tự nhiên em lại muốn viết cái gì đó để lưu giữ lại quãng thời than tuổi trẻ
Anh xuất hiện...
Vậy lại bắt đầu một năm mới rồi phải không, thời gian trôi nhanh quá nhỉ, lại thêm 1 tuổi, cái đích gần băm càng gần. Vậy mà mình...
klq cơ mà bạn quê hải dương ah
Mình là j của nhau....tình nhân
Là bạn thân của nhau........ chắc a
Em ơi! Em ở đâu nếu gần anh còn đến trồng cây si trước...
Nếu như, giá mà trở thành hiện thực hoặc người ta có thể quay ngược thời gian thì sẽ chẳng còn những kỷ niệm e nhỉ. Cơ hội,...
HN không mưa rả rích nhưng dạo này thời tiết hơi đỏng đảnh, nó có thể khiến người đang bình thường lăn đùng ra ốm, thật đáng ghét phải...
Sài gòn mưa rả rích, không khí se lạnh khiến người ta chỉ muốn chui vào một góc nào đó để nhâm nhi một cốc cà phê, một tách...
sang ngày mới rồi anh nhỉ?
có lẽ giờ này chỉ có em còn thức, đừng mắng em giờ này vẫn làm cú đêm nhé, vì em biết thức...
lâu rồi e mới lại viết phải ko, lâu rồi e lại muốn viết cho a, viết cho e, viết cho những cảm xúc của riêng e
Thu lại...