A yêu, cho phép e đc gọi thế nhé chàng trai. Em vừa ăn cơm xong, trong lúc ngồi đợi xuôi cơm để lên giường nghỉ trưa e bỗng có cảm hứng viết về a, viết về bản thân e, hi vọng a sẽ đọc đc. Em không biết a đã xuống mặt đất chưa, cũng không biết mặt mũi, tóc tai, tên tuổi a ntn. Cái đó thi thoảng e ngồi tưởng tượng ra n cũng thú vị ra phết a yêu ạ. Em là đứa con gái chả dịu dàng nữ tính j cả mà có phần nổi loạn nhé. Song song vs cái đó thì a biết rồi, nổi loạn đi đôi vs đanh đá mà. (Hì hì). Thực ra e chẳng muốn thế đâu, nhưng dòng đời n xô đẩy ý a. Sinh ra là con gái vốn đã chân yếu tay mềm lại còn hiền nữa thì làm sao tự bảo vệ đc bản thân mình, nhỡ ai đó có bắt nạn bạn gái của a khi không có a bên cạnh thì e phải gồng mình mà xù lông xù cánh bảo vệ bạn gái của a chứ a nhỉ? E vậy thôi nhưng hơi bị vui tính luôn, a mà ở cạnh e thì có mà a cười cả ngày, cho a cười rụng răng luôn. E ý mà hay nghĩ ra mấy cái trò quái đản lắm, ví dụ như là e sẽ lấy a làm chuột bạch thử nghiệm cái bút vẽ mí,vẽ mày, hay là học make up nổi hứng. Chắc a chẳng có ý kiến j đâu đúng ko? Vì a yêu e mà... Mà nhé, e biết nấu ăn đó, nên a yên tâm, ở bên e,a sẽ chẳng bjo sợ đói, e sẽ vào bếp làm cho a món ăn nào a thích, ngon hay dở n tùy vào tâm trạng vui hay hậm hực của e, nên a muốn ăn ngon thì a biết a sẽ phải làm j rồi đấy. Ah còn nữa, nếu a yêu e, thì a hãy yêu luôn cả món e thích nhé, một trong số đó là " mắm tôm", cài mùi của n tuy là không đc thơm tho cho lắm nhưng vì e nghiện nên a hãy nghiện luôn n nhé? Ngoại hình e thì cũng chả có j đặc biệt, a đọc mấy bài viết nói về đàn ông thành đạt sẽ chọn người phụ nữ có ngoại hình như thế nào chưa? A hãy đọc đi và ngoại hình của e như họ. A yêu ah, hãy cứ nói trc điều này nhé, yêu nhau chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc giận hờn, hãy nhường e một chút nhé, lúc e điên lên thay vì a cũng gào lên giống e thì hãy đến và ôm chặt lấy e, e sẽ không hất tay a ra mà sẽ quay ôm thật chặt lấy a mà khóc nức nở, rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy. Thôi, viết nhiều e mỏi tay lắm, nếu a tồn tại hãy đến gặp e, chúng ta sẽ yêu nhau, và e sẽ cho a thấy e yêu a như thế nào. Hôn a. :)