Em chào cả nhà không biết post bài vào đây có đúng không nhưng tại em thấy cái chuyên mục này hay hay. Trước tiên em xin giới thiệu em là nữ, 91 ở Vinh. Chuyện là thế này ạ. Em độc thân đã lâu mấy năm qua chỉ lao đầu vào công việc nên giờ công việc thì tạm ổn tuy nhiên ngoảnh lại thì giật mình bạn bè lấy chồng hết, người yêu không có mà bạn bè cũng chả có luôn, thành ra thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo quá. Nhạt nhẽo theo đúng nghĩa ấy ạ. Mấy người mà mình thích họ cũng có ng yêu rồi sầu một cục. Nên năm nay em đã quyết tâm hạn chế công việc và mở rộng thế giới của mình với mục đích làm cho bản thân thứ vị hơn. Mục tiêu trước tiên là để khiến mình tự hào vui vẻ với bản thân bởi vì em cảm thấy tuổi trẻ đang qua rồi, nhiều khi nghĩ cảm thấy thật hối tiếc..... Em vừa rồi đã bắt đầu học đàn ukulele. Và em muốn học thêm kĩ năng biểu diễn sân khấu nữa. Vì tính cách và quan điểm của em khá phiêu nên khi găp ng hợp mình thì họ hầu như quý luôn ấy tuy nhiên bình thường thì khá khó giao tiếp. Giờ cụ tỉ vấn đề là giờ em muốn học các kĩ năng mới khiến mình năng động và cuộc sống thú vị hơn đó là kĩ năng biểu diễn trên sân khấu. Ý em là em là ng khá nghiêm túc ví dụ diễn thuyết hay đi dạy thì chả ngại ngùng gì nhưng khi ở giữa bạn bè đông nghiệp thì rất khó thể hiện cảm xúc của mình. Em quan niệm cái gì muốn biết thì phải học nên có anh chị em nào biết làm thế nào để học các kĩ năng như nhún nhảy biểu diễn lắc lư theo nhạc các kiểu không ạ. Chỉ em với ạ, ví dụ nên tham gia khoas học gì hay nên thế nào.... Vì em không có bạn bè hay kiến thức gì về lĩnh vực này nên không biết làm sao.Mà hôm nay em vào một quán cafe em thấy họ hát live em thích lắm. Đó là cảm giác sống khác mình đi một chút là cảm giác trải nghiệm những điều mới mẻ. Em đã từng gặp nhiều người tuyệt vời và nghĩ rằng mình chắc chắc cũng sẽ là con người như mình muốn chỉ là không ai chỉ mình và mình không biết cách mà thôi.


Dạ em biết viết hơi dài dòng tí nhưng mà vì em thực sự muốn chia sẻ để mọi người có thể hiểu được vì đã lâu lắm từ rất lâu em mới lại nhớ đến diễn đàn. Mà nhân tiện có ai ở Vinh cũng cô đơn kết bạn cho vui không ạ. Tốt nhất là nên cô đơn ạ. Vì cô đơn mới để tâm mà chia sẻ. He he. Cảm ơn mọi ng đã đọc.