Nhờ các anh chị tư vấn giúp em với ạ. Em học ở HN 4 năm rồi và trọ cùng 2 bạn 4 năm rồi, bọn e thân nhau với cũng hiểu nhau thương nhau như chị em trong nhà vậy. Hồi tháng 6 có 1bạn học xong chuyển về quê làm nên phòng còn lại em và 1 bạn nữa, tiền phòng đắt + chưa biết bạn kia sẽ làm ở đâu nên e định vào ktx ở cho tiện học nốt năm cuối, nhưng nghĩ vứt bạn lại 1m k được,e lại ở cùng bạn ấy,2 đứa cũng xác định ở cùng nhau lâu dài vì khá thân, tới mức họ hàng của bạn ấy còn biết e. Rồi bạn cùng phòng em nói có 1bạn cùng quê bạn ấy xin tới ở cùng do bạn kia k có chỗ ở,em cũng đồng ý thôi vì từ chối thì khổ thân bạn kia.3 đứa ở cùng bt cho tới khi chủ nhà đòi tăng giá phòng lại hay mất nước mất điện nên bọn em định tìm phòng khác. Lúc này mới xảy ra vấn đề,chỗ làm của bạn em và trường e thì gần nhau rồi nhưng trường em và chỗ làm của bạn mới xin ở cùng kia xa quá, em chấp nhận chuyển đi xa trường hơn 1 chút nhưng bạn kia muốn tìm điểm giữa chỗ bạn làm với trg em, mà chỗ đó cách trường em gần chục km,là sinh viên 1tuần phải học hầu như cả ngày, đi 4lượt/ngày, lại 7h học rồi chứ không phải 8h đi như 2bạn, về cả thời gian lẫn tiền bạc em đều thấy khó khăn nếu ở xa vậy, em chưa nói gì với bạn mới đến cả, chỉ nói chuyện với bạn em thì bạn ấy cho rằng em phải chia sẻ với bạn kia, sao em không cố được,rồi quay ra giận em không nói chuyện không thèm xem phòng em tìm được đồ em mua về ăn cũng k ăn,mấy hôm nay không khí ở phòng rất nặng nề, sát cuối tháng rồi mà chẳng ai thiết đi xem phòng, em buồn lắm,em không biết tại em ích kỷ k chịu hi sinh vì bạn cùng quê của bạn em hay bạn em sai khi không thông cảm cho em vẫn đang đi học nữa :( có lúc em định đi ở 1m rồi cho 2 bạn ấy tìm phòng ở cùng nhau cho dễ nhưng lại nghĩ tự nhiên tách ra ở 1m không hay mà cứ thế này em cũng k biết rồi 3 đứa đi ở đâu,đến đồ em mua về không ăn thì còn có thể nấu cơm ăn chung không nữa. Anh chị cho em lời khuyên với? :(