Em cũng tự thấy mình tới tuổi lập gia đình rồi . Nhưng mờ cứ muốn lấy vợ cùng quê Ninh Bình , cổ hủ quá không các bác . Em sn 86 làm tại Hà Nội . Mong muốn làm quen các mem Ninh Bình hoặc loanh quanh cho gần .
Em copy tạm bài viết bán chăn của em trên facebook
Mùa rét đến rồi tình hình là có 1 cái chăn,không được mới lắm,cũng có thể gọi là cũ,cũng đã từng bị rách,nhưng đã được vá lại rồi,và vá cũng khéo,có tay nghề,nên ít người biết là đã từng bị rách :)) ờ......gì nữa nhỉ :-? à.góc trái phía dưới có 1 tí sờn,dấu vết của lần trèo rào vào nhà với tình yêu,nhiệt độ thì cũng khá ổn định,thường là 37 độ,tuy nhiên cũng có vài lần nhiệt độ lên 39-hoặc 39,5.dân gian vẫn gọi là sốt sình sịnh,,,cũng là thường thôi,chấp nhận được.chăn mềm,êm
,cân cũng không nặng quá ,gây cảm giác khó chịu cho người đắp,thường thì luôn ở mức 58kg 60kg ,có một vài lần sốt xong thì hạ xuống 55kg-dài 1m68.-rộng-40 cm.nói chung là phù hợp với người việt,đắp không hở chân,cũng không hở sườn ;)) vậy trong đợt gió mùa này,và trong lúc cái tâm hồn đang hướng thiện,mang ra ,ai có điều kiện mua thì bán,ai không có điều kiện mua thì cho,thôi thì đắp tạm lúc đêm đông giá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1