Kể ra hẳn mọi người nói mình là nai chính hiệu, nhưng thôi, biết đâu ai đó lại cũng gặp hoàn cảnh như mình, mọi người đọc rồi cho mình ý kiến.
Chán nản chuyện tình yêu hơn 5 năm chờ đợi, tôi vô tình tham gia các trang web làm quen để mong tìm kiếm một sự chia sẻ, đồng cảm. Vậy là tôi gặp anh, đến tận bây giờ với suy nghĩ của tôi anh không là một công tử nhà giàu nhưng là một bờ vai vững chắc mà trong mơ ước cô gái nào cũng mong mỏi. Anh nói, nhà anh ở Hà Nội, là trưởng phòng kế hoạch cho công ty xây dựng có tiếng, đã từng du học, học vị thạc sỹ dù mới 30 tuổi, anh nói chuyện với tôi rất nghiêm túc, cảm giác như mình nói chuyện với những bậc tiền bối vậy, tôi đã tranh cãi với anh bất kỳ một quan điểm nào và anh có đủ lí lẽ cho mọi phát ngôn của mình. Lúc đầu tôi còn khá ương ạnh, cãi lại nhiều vì tôi nghĩ bạn bè mà, cứ nói thoải mái quan điểm của mình. Rồi một ngày, anh nói, tôi làm xáo trộn cuộc sống của anh, anh nhìn ra bản thân mình trong suy nghĩ của tôi, nhìn ra con người thật của mình từ lâu bị che khuất bởi công việc. Còn bản thân tôi, tôi cũng nhìn ra những thứ mà cuộc sống này chưa kịp dạy cho cô gái 24 tuổi như tôi ở anh. Rồi chính thức chúng tôi yêu nhau khi nói chuyện được 5 ngày.
Bây giờ, chưa được một tháng, anh muốn tôi quyết định có theo anh ra Bắc hay không. Anh nói dù cuộc sống có khó khăn nhưng anh đủ tự tin vượt qua để lấy tôi làm vợ. Chỉ cần tôi quyết tâm vượt qua, anh sẽ nhận chức giám đốc chi nhánh phía Nam để vào đây gần gũi tôi, rồi mang tôi ra ngoài Bắc.
Vui phải không, hạnh phúc phải không? Nhưng tôi lấy gì để tin anh, lấy gì để bỏ lại gia đình, sự nghiệp và cả người yêu 5 năm chung thủy một lòng?
Hai đứa đã 2 3 lần nói chia tay, mệt mỏi nhiều. Bây giờ anh nói, " không biết ngày mai ra sao, nhưng ít nhất anh sẽ là của em đến khi nào em còn muốn như vậy"
Tôi phải làm sao khi bản thân biết mình yêu anh không phải vì một sự đảm bảo ở tương lai, mà yêu chính con người anh qua những dòng chia sẻ. Vì vậy tôi cũng không biết liệu trong những câu chuyện kia, anh đã từng vẽ ra nó một chút nào không? có chắc anh yêu tôi như những gì anh nói không hay chỉ là những từ anh viết mà thôi.
Bản thân tôi lại quá ích kỷ phải không, uh, con người mà, họ luôn muốn dành cho mình cái tốt nhất, an toàn nhất.
Giờ đây tôi phải như thế nào, dứt khoát hay tiếp tục thử thách trái tim, cuộc sống của mình. Tình yêu qua mạng xã hội là có thật hay sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đứng núi này trông núi nọ thì cứ việc leo qua núi nọ chơi
Qua núi đó nhớ tìm chổ đứng cho vững...