Thực ra em chưa bao giờ nghĩ em lại ế ẩm tới ngày phải đi tìm bạn trai ạ, em khá là ham chơi, có hoạt động xã hội song công việc và việc học hành nó không cho em nhiều thời gian nên giờ học xong rồi nhiều khi buồn, cô đơn và thấy tủi thân khi một mình xa nhà sống ngoài HN.
Thấy mn bảo 91 hợp với 87 86 nên em cũng muốn tìm ng già dặn chút,và hợp tuổi có lẽ do tính cách em cũng không trẻ trung hay nũng nịu nên cũng muốn các anh già dặn, đứng tuổi.hì
em giới thiệu chút nhé
Em mới học xong nên cv chưa ổn định, nhưng chắc chắn không phải phụ thuộc ai
Em không quá xinh, cũng không quá xấu, tự bản thân thấy ổn ổn :)
Ăn nói không giỏi nhưng chém gió chắc cũng gây bão ạ
Muốn tìm bạn trai
SN 87 86, quê Bắc Ninh hoặc HN ( vì em không xa nhà được, 24 tuổi nhưng chỉ đi xa nhà 2 tuần là nhớ, nên cũng không có ý định tìm anh nào ở xa)
Có học thức, CV ổn định thì tốt còn không thì hai ng cùng cố gắng vì em cũng chưa ổn định thì không nên đòi hỏi đối phương nhiều đúng k ạ)
có thể ít nói, đứng đắn và đoàng hoàng
Nhà em xuất thân từ quê, ra Hn học tự lập không ăn bám bố mẹ nhiều, nên tính cách của em cũng đều thích tự lập, giờ kiểu như có tuổi, nhiều lúc xe hết xăng không có ng đổ hay mưa bão đi làm ko có ng hỏi thăm thấy tủi kinh khủng khiếp :(
Mong trên diễn đàm sẽ tìm ng ng cùng ý nghĩ giống em, hì
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1