Bị con bạn dụ dỗ đi xem bói. Em thì cũng ế thật đấy, nhưng không ham đi co bói lắm. Nó rủ lần nào cũng chối đây đẩy. Hôm nọ nó lại rủ. Cũng ngại nên đồng ý đi. Đặt hẹn xong đùng cái nó tếch đi du lịch làm em phải đi một mình.


Đó giờ mới đi có 1 lần hồi thất tình, cũng bị dụ dữ qá nên mới đi (người gì đâu dễ dãi quá hà) thầy kêu sớm thôi ex sẽ quay về với em, rồi nào là cái lão em thích sẽ thích em. Ối giời ơi hơn năm rồi có tí nào chết liền :)) Chả tin được.


Lần này đi, nhận xét ban đầu là thầy nói chuyện khá dễ thương, không gây cảm giác khó chịu. Đi coi bói mà cả thầy và người xem cười lên cười xuống rất vui vẻ ^^


Vâng, vào vấn đề chính, thầy hỏi tuổi, giờ sinh này kia, xem bói dựa trên các chòm sao. Em chẳng phải dân trong nghề nên chẳng nhớ được tên cái nào. Nhớ mỗi cái em là bụng con rồng, xương con nhím, da con thỏ. Sau khi xem tuổi ứng với sao gì gì đấy thì thầy phán ngay câu. Số em nếu là quý nữ, hoặc út nữ thì quá ok, còn không thì khỏi lấy chồng.Ôi cha mạ ơi, em thứ nữ.Mặt em lúc này chắc khó diễn tả lắm luôn ấy.


Nói đoạn thầy lấy tay xem, xong nói xem tay thì em vẫn có chồng, kiểu là duyên tiền định luôn ấy (chồng tốt). Vấn đề ở đây là cái thời điểm ấy tận támmmmmmmmmmmmmmmmm năm nữa cơ. Có nghĩa là 34 tuổi em mới gặp được anh í. Chả biết lúc đấy cười hay mếu nữa nói " anh ơi là em phải đợi 8 năm nữa cơ á, còn gì con gái nữa, lúc đấy già xấu hoắc rồi còn gì nữa". Thầy phán em đợi được 26 năm rồi thì thêm 8 năm nữa có là gì đâu. Em phải mừng là anh cho em một điểm mốc chứ có người còn không biết là ở chỗ nào nữa kìa. Em yên tâm, cái mặt em nó vẫn đẹp vậy à (úi giời ơi, câu nói an ủi nhất đó giờ :)) ) Xong, em hỏi có cách nào khác không, thầy kêu em mặt em sáng, nhưng do ngày sinh của em không tốt trong năm đó, cũng chẳng có cách, chỉ nên đi tẩy nốt ruổi trên mặt đi (số là nhỏ mẹ em quên đậy lồng bàn nên ruồi nó tranh thủ làm bậy nhiều quá) chỉ giữ lại 3 nốt rất tốt thôi, rồi đeo bông tai vào, tai tốt nhưng không đeo bông thì thành ra rồng không có đuôi, xong nhìn em cười kiểu hết sức cảm thông kêu cơ mà tuổi em phải ruby hay kim cương mới tốt. Đau não quá, con nhỏ đi làm ăn còn chả đủ kim cương với chả ruby, thôi mai ra Nhiêu Tâm mua đỡ đôi thủy tinh đeo vậy :))


Tiếp theo là màn bốc bài trúc, 5 lá đầu, nghe đâu có 2 sao tốt, là em chủ động trong tình cảm, cơ mà mới chủ thôi chưa kịp động (nhọ thế chứ).Sau hồi bốc 2 tay 2 lá nữa. Tay trái là chồng, tay phải là em. Thì tay trái bốc trúng sao gì á, mà đúng lá đại diện cho số mệnh với tuổi của em lúc đầu thầy nói. Tay phải bốc gì mà trong vòng 3 năm nữa em sẽ vẫn lận đận. Thầy lại cười kêu đúng luôn rồi, em phải 34 tuổi em mới cưới chồng rồi. Đúng là định mệnh mà. Em 34 tuổi, tuổi em thì hợp với 85, thế Mr Right của em gần 40 luôn rồi à. Hay là phi công ta :-? Đã chưa gặp được duyên tiền định, mà 3 năm tới chả có gì hay ho thế này. Em thấy em sống cũng tử tế lắm mà, chả nhẽ chưa đủ tốt để đức thắng số sao. Một nốt buồn không hề nhẹ.



Haha. Tâm sự não nề thế đủ rồi. Em thấy thầy này rất dễ thương. Nói chuyện thì em thấy cũng hợp lý (có khi do em mê tín). Có bác nào muốn xem tình duyên không. Em giới thiệu cho ạ.