Có ai đó hiểu cuộc sống của tôi. Để biết rằng nó chưa bao giờ ổn. Luôn luôn cần một ai đó ở bên. Nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã. Cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực. Một cái ôm giúp tôi thêm vững bước. Và biết rằng mình vẫn được yêu thương…..!


Nực cười nhất là khi người yêu cũ có người yêu mới, mà chính mình lại trở thành quân sư tình yêu cho họ, để rồi nhận ra… mình còn yêu người ấy rất rất nhiều… và giờ thì cô đơn lại đến với tôi


Mình là người hòa đồng vui tính, cũng rất vui khi chia sẽ những điều trên với mọi người, mong là sẽ không cô đơn trong thời gian tới nữa


Cũng muốn tìm được người bạn gái cá tính tí, vui vẻ, đặc biệt là biết quan tâm chia sẽ, thật lòng.


Mình sn 1989, về người bạn gái lý tưởng của mình thì mình đã nói, rất mong được giao lưu.@};-