Mình là người thuộc cung bảo bình, bảo bình thì như thế nào ấy nhỉ đôi lúc mơ mộng nhưng cũng rất thực tế, có chính kiến nhưng cũng hay thay đổi, rất thích du lịch nhưng cũng chưa dành dụm được tiền nên cũng chả đi được đâu, nói chung là mâu thuẫn (cái gọi là cuộc đời với chuỗi dài mâu thuẫn), tuổi thì hâm đi hâm lại nhiều lần rồi mà vẫn chưa tìm được 1/2 của mình, nên có cái gọi là cô đơn trong chính cuộc đời của mình...
Bạn nào có tâm trạng giống mình thì làm wen nói chuyện nhé, sẵn tiện kiếm 1/2 còn lại của mình luôn....:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1