chào mọi người, em là nữ, 99er


hôm nay em lên đây, bởi em đớp thính nhiều quá, xin mọi người cho lời khuyên ạ


em quen em trai ý trên 1 web học tiếng anh của ng nước ngoài.


ngày trước chỉ nhắn treeb web ý thôi, dần dần cx xin được face các kiểu


khi nhắn trên face, ban đầu tụi em chỉ nhắn bằng tiếng anh thôi


dạo gần đây, nửa tháng gần đây, em ý nhắn với em bằng tiếng việt.


chời ơi, nó thả thính em kinh khủng. sáng thả trưa thả chiều thả tối thả. nhiều lắm


em thì là dân FA lâu năm, 18 năm, em cx có người để ý, nhưng em lao vào học.


dạo gân đây thì độc thân vui tính, cơ mà cũng đi thả thính rồi có người để ý đến ấy ạ,nhưng vì một số lý do , em không thích.


em trai kia kém em 2 tuổi, chời ơi, nó mới có 16.


bọn em chỉ biết qua mạng này thôi, mà nó ng nam, em ng bắc :V, xa xôi cách trở.


thú thực là em cũng dính thính rồi. hỏi thì nó cũng nhận là nó thích em :V


cơ mà em lăn tăn, thứ nhất là nó kém tuổi ,con nhà có đk, nên tính chắc trẻ con, chưa biết nhiều, quan trọng hơn là, nó chưa đủ 18, nó còn đi học


sắp tới nó đi du học bên mỹ các ac ạ. nó bảo, hè nó về các kiểu rồi ra chỗ em :V. cơ mà em nghĩ, khó mà trụ đc. em sắp lên hà nội học, tính em, như kiểu nữ quyền, thích được nhiều người theo đuổi, và thực em cũng có 1 số người để ý ấy ạ. lên đấy dễ dàng sa vào vòng tay các anh :)), như thế là bất công với em trai kia. hai đứa cũng chả gặp đc mặt, hơn nữa, mình lại là bà già :V


em không xinh, cũng không trắng, có học thức, gia đình thì nghèo :V


em dính thính nặng rồi, em trai kia thì thả dồn dập, đau tim không chịu đc


các ac cho em xin lời khuyên với ạ ??