Đàn ông tuổi 26, bắt đầu có những kinh nghiệm trong tim ghi dấu những vui buồn từng trải.
Không còn những mơ mộng, mà thay vào đó họ nhìn đời bằng con mắt thực tế.
Trải qua những hỉ nộ ái ố của cuộc đời ,nên nhìn đời một cách bao dung hơn, êm dịu hơn.
Đàn ông tuổi 26, không còn khóc cho những thứ hư vô, mà thay vào đó họ khóc vì những chuyện, những người khiến họ thương và quý trọng...
Đàn ông tuổi 26, như những kẻ dửng dưng, thờ ơ, đôi lúc bất cần tình yêu....
Đàn ông tuổi 26.......
--------------------------
Hà nội, đêm mưa, ngồi nghe tiếng tí tách lại cảm thấy cô đơn quá :). 26 tuổi, cũng muốn được yêu, muốn cùng 1 người đi khắp thế gian, muốn cùng chụp một bộ ảnh cưới mà 2 đứa cùng nắm tay nhau đi khắp thế gian, 4 mùa xuân hạ thu đông. 26 tuổi, vẫn muốn nhiều thứ hơn thế.
Vậy mà sao, cảm xúc dần dần dửng dưng, thờ ơ, bất cần thế này ?
P/s: mục đích cuối cùng vẫn là kiếm một người để làm những việc như trên :D. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trẻ nhưng suy nghĩ già rồi =)))
Chuẩn bạn à, dù sao đến tuổi này, mong có một người để gắn bó với mình rồi :D