Mình có vài câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ với mọi người. Mà chẳng hiểu sao mình gặp nhiều thế. Biết đâu ai đó đã và sẽ từng gặp phải để rút kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân cũng tốt.
Câu chuyện 1: Mình có một fb dùng cho mục đích xã hội để quản lý page (không có hình ảnh và thông tin cá nhân mình nhé). Page có đến hơn nửa là người nước ngoài theo dõi, nên thi thoảng có người add nick kết bạn, cảm ơn, nhờ trợ giúp... là bình thường. Một hôm, có người đàn ông add nick mình làm quen. "Rất vui biết bạn" mình trả lời lịch sự các ib khác.
Họ bắt đầu giới thiệu là người Anh, sỹ quan Mỹ chỉ huy quân đội tại Afghanistan, vợ mất ung thư, bố mẹ mất, sở thích vân vân và mây mây....đại loại thấy mình dễ thương muốn quen tiến tới hôn nhân (Ồ, mặt mũi mình sao họ còn chả biết í). Mình chỉ trả lời "cảm ơn"vì biết thừa trò lừa bịp, chả có sỹ quan nào cả. Họ lại tiếp tục ib các kiểu đà điểu với nội dung tương tự. Mình trả lời kiểu nửa đùa nửa thật " Quân đội Mỹ rảnh thật, có thời gian mà lên fb tán gái, không sợ bom nó hỏi thăm ah" Đến đây thì bạn sỹ quan mất tích luôn vì biết bị hỏi đểu.
Câu chuyện 2: Lâu lâu sau lại có 1 bạn tự xưng là người Mỹ chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, mang trong lòng một nỗi đau khôn xiết bị vợ cắm sừng bởi bạn thân (điều này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, để tăng độ mùi mẫn và đáng thương chăng). Anh ta đang chờ chấp thuận 1 hợp đồng lớn cung cấp vật liệu cho 1 công ty ở Việt Nam. Mà công nhận viết hoa lá cành như thư Jomeo gửi Juliet. Nào là "ánh sáng của đời tôi, nào là trái tim cần được xoa dịu"....Rồi hứa hẹn vẽ với ra viễn cảnh tương lai như mộng.
Lần này, mình có hứng thú (chat tiếng Anh cũng thú vị) nên thi thoảng mình trả lời kiểu chung chung. Ngày nào anh ta cũng viết cho mình một bức thư tình dài như sớ Táo quân. Một hôm, anh ta vui mừng báo tin đã có bản chấp thuận hợp đồng và gửi cho mình xem. Nhìn là biết có thể tự làm cả nghìn cái y chang dấu má, tên tuổi... Ừ thì mình cũng chúc mừng. Anh ta nói "chúng ta có thể ở bên nhau, chúng ta sẽ có thật nhiều tiền bla bla...". và nói sẽ tới Việt Nam. Mấy hôm sau, anh ta nói đã đặt vé máy bay và 1 tuần nữa sẽ tới. Để tăng độ xác thực, anh ta gửi cho mình cả nội dung chuyến bay. Ok, nhìn biết không phải thông tin từ hãng bay.
Đến đây mới bắt đầu cao trào, anh ta nói cần chuyển khoảng 4,5 tỉ về Việt Nam để lấy số tiền đó mua nguyên vật liệu, nhưng anh ta cần tài khoản ở Việt Nam để hợp pháp chuyển về và hỏi xin mình. Ngôn tình là đây chứ đâu: Một người đàn ông hết lòng yêu thương bạn, dù chả biết bạn là ai, mặt ngang mũi dọc thế nào. Nhưng tin bạn đến mức chuyển cả 4, 5 tỉ cho bạn như lá mùa thu rụng. Mình bảo không cho và cũng chả thích nhận gì. Anh ta lại bài ca về tương lai và nhấn mạnh phải tin anh ta. Mình lật bài luôn nói ảnh mà họ gửi cho mình lúc đầu tiên là ảnh họ lấy trên mạng, mình biết ngay từ đầu, nên đến đây hết vui rồi, giải tán. Họ tiếp tục không hiểu và vẫn yêu cầu " honey gửi cho tôi số tài khoản em, tôi muốn chúng ta được hạnh phúc....."
Họ thiết tha thế vài lân nữa, cho đến khi mình chỉ thẳng ra mục đích của họ thì Honey của mình mất tăm luôn.
À, tiện đây nếu ai gửi anh cho bạn, có thể kéo vào google tìm kiếm coi có phải ảnh mạng không. Nhưng nếu không có thử tìm www.bing.com nhé.
Câu chuyện 3: Lại một người nữa nhưng người này không có gì thú vị, cũng thề thốt hứa hẹn các kiểu dù chả biết mình là ai. Anh ta chỉ được điểm cộng là chăm chỉ. Ngày nào cũng viết thư rõ dài, rõ hay mặc dù mình không thèm trả lời nhưng vẫn viết đều như vắt chanh. Mình chỉ đọc và cười thôi. Đọc mãi cũng chán, mình bịa ra "ngày mai mình sẽ sang Mỹ thăm gia đình và yêu cầu anh ta đón mình". Đến đây anh ta nói đi công tác. Mình nói không sao mình ở cả tháng và anh ta có thể đến đón mình sau khi đi công tác về. Đến đây "any" của mình cũng mất tích luôn.
Câu chuyện 4: Thời gian đó công việc lại rảnh, xem phim, đọc báo mãi cũng chán. Mình join một web kết bạn nước ngoài và mục đích chỉ trò chuyện và cũng trao dồi thêm ngoại ngữ. Một người Úc xin email mình. Mình sẵn cả tá nên cho tạm 1 cái. Mail đầu anh ta giới thiệu rất đầy đủ về bản thân làm trong 1 tổ chức phi chính phủ tại Afghanistan (ủa nơi này có gì hấp dẫn vậy ta?) và nói rất quan tâm đến profile mình. Họ không quên gửi kèm 2 cái ảnh, lướt qua mình thấy thần thái long lanh như đi chụp tạp chí (nghi ngờ kéo vào bing ra ngay kết quả - ảnh studio của một nhân vật khá nổi tiếng mà tìm google không ra đâu).
Tụi này rất biết cách chọn ảnh trên mạng để bạn không tìm được bằng google, nên hãy thử theo cách mình. Nhưng nhân vật này IQ khá hơn mấy bạn kia. Họ xây dựng hình mẫu chân thành, đĩnh đạc chỉ mục đích kết bạn, tìm hiểu và còn sau này xa hơn hay không hãy để thời gian trả lời mà không vội vã kiểu "honey, miss you, love you..." Nhưng vẫn không quên thả bả khi nhấn mạnh việc anh ta đến với mình (về Việt Nam) không hề khó khăn, cuộc sống quả là ngắn ngủi nên phải biết trân trọng... mây mây.
Sau 3 mail liên tiếp cũng đều một nội dung đại loại như mail đầu và gửi kèm ảnh sau đẹp hơn ảnh trước (vẫn studio mà ra). Đến đây thì chả có gì mới vì mình biết chắc nội dung mail sau rồi. Mình ngửa bài luôn. Mình biết anh ta là ai và mục đích là gì. Anh chàng lại ra đi như cơn gió thoảng.
KẾT LUẬN: Những kẻ lừa đảo này có đặc điểm chung như sau:
- Chúng thường làm việc cho 1 tổ chức phi chính phủ / quân đội/ Afghanistan để nhấn mạnh sự quan trọng hóa hoặc khó khăn khi bạn muốn tiếp cận thông tin chúng và ngược lại khi chúng muốn liên lạc với bạn. Và có thể một nhà kinh doanh muốn đầu tư tại Việt Nam
- Chúng thường đưa ra hoàn cảnh cha mẹ mất, con một, vợ mất tai nạn, ung thư, vợ bở, cắm sừng để diễn vai si tình, chung tình, đáng thương khao khát một mái ấm
- Chúng luôn nhấn mạnh, chúng sẽ đến bên bạn/ đến bên bạn không phải điều khó khăn (mấy núi cũng leo) cuộc sống là ngắn ngủi, là không chờ đợi... để cho thấy chúng luôn sẵn sàng đến bên bạn và trân trọng bạn thế nào.
- Chúng luôn vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc, tương lai và dùng mọi mỹ từ đẹp nhất dành cho bạn "my queen, my honey, my life...."
- Bạn nói gì chúng cũng nghe, mà thực ra chúng chả quan tâm những gì bạn nói, việc của chúng là ca ngợi bạn và nói về tương lai lung linh.
- Chúng sẵn sàng gửi ảnh/ thông tin xác thực cho bạn, nếu nghi ngờ có thể kiểm tra.
- Và điều cuối cùng Tây nó chả ngốc (mà cũng có thể chả phải Tây nào cả, có trời mới biết chúng là ai, ở đâu) để nói toàn lời đường mật với người chúng chả biết gì mà không có mục đích
Câu chuyện 5: Thêm nốt cho đủ. Một người ib mình làm quen. Sau khi họ nói " Hi, how are you" Mình cũng lịch sự kiểu tôi khỏe, cảm ơn còn bạn. Họ trả lời " Tôi là người Anh sẽ nghỉ hưu tại Châu Á và tôi nói trước vài điều thật lòng, tôi muốn người bạn gái: A: loves to have sx and never says no. B: is happy to submit to a master and obey. C: will be devoted and faithful . Tôi không muốn lãng phí thời gian. Nếu lần đầu gặp mặt mà no sex thì không có lần thứ hai. Tuy sex không phải là tất cả nhưng nó cũng cần trong mối quan hệ. Nếu bạn là cô gái tốt, bạn sẽ có người bạn trai yêu mình nhiều" . Tốt là đáp ứng đủ ABC yêu cầu đấy ạ. Mình trả lời đơn giản " Tôi không phải người hầu hay búp bê của bất cứ ai' và tạm biệt.
Câu chuyện này cũng không có gì đặc biệt cả. Mỗi người có một quan điểm sống riêng, chả ai có thể phán xét đúng sai. Nhưng mình chỉ thấy lợn cợn trong suy nghĩ của đàn ông nước ngoài về phụ nữ Châu Á. Họ tự coi mình là một tầng lớp danh giá và phụ nữ Châu Á vây lấy họ, phục tùng vì điều kiện họ có. Điều này mình có thảo luận với một vài người bạn nước ngoài và họ cũng nói đúng là có tồn tại quan điểm này ở một số người.
Note: Qua trang web kết bạn mình cũng có thêm được 2 người bạn lịch sự, đàng hoàng. Họ nói chuyện chia sẻ về mọi thứ liên quan đến cuộc sống và không bao giờ nói chuyện ngoài chủ đề thảo luận. Không tán tỉnh, không đòi xem ảnh, quan điểm rõ ràng. Nên ở đâu cũng có người thế nọ thế kia, cơ bản bạn gặp ai trong số đó và giải quyết như thế nào thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1