Cưới phát bỏ luôn, có em nào chơi cùng anh game này không?
Nói ngắn gọn là không vui không lấy tiền, mà có vui thì anh cũng không lấy tiền của bạn chơi cùng đâu, thậm chí còn chia cho một ít tiền mừng cưới.
Nói ngắn gọn thì hơi khôi hài, nhưng kể chi tiết ra thì lại hơi rông dài. Nói chung là cuộc đời cũng nhiều chuyện dang dở, được cái anh lúc nào cũng niềm nở. Anh không đẹp trai, không nhiều tài nhưng cuộc đời Nam chính, Bắc chiến của anh không lúc nào là thiếu những bóng hồng, trải dài từ tận cùng Tổ quốc Móng Cái, Mèo Vạc, Đồng Văn cho đến địa đầu đất nước nơi đất mũi Cà Mau. Nhiều lúc anh cũng phân vân tự hỏi, liệu mình sống vậy có tệ quá không? Nhưng rồi thử lục lại quá khứ, tìm đỏ cả mắt cũng không tìm ra được một em gái nào oán trách anh, mặc dù rơi lệ vì anh chắc là cũng lắm. Thôi thì cũng an ủi là con người anh sinh ra không phải để lập gia đình, mà có khi sứ mệnh của anh là để phá hoại gia đình thằng khác cũng chẳng biết chừng. Nhiều lúc cũng nghĩ chuyện vợ con, kiếp này coi như bỏ, nhưng bỏ một cách đơn giản như vậy thì cũng hơi phí. Ngoài đời còn bao nhiêu em đang muốn một lần mặc váy cưới ( thấy bảo thuê cũng tốn kém) mà không được. Xã hội còn bao nhiêu em nhỡ nhàng một vài tháng mà không biết giải thích với gia đình, bạn bè gần xa, bà con khối xóm về việc bố đứa trẻ là ai. Thôi thì để không bỏ phí tấm thân trai, mặc dù đã thành đàn ông từ những năm tuổi 17,18, tuy rằng đã tiều tuỵ vì muôn nghìn thân xác gái, anh quyết định đem làm lễ tế thần. Em nào cần thì cứ ới anh, nhanh nhanh kẻo mặc áo cô dâu nó không được đẹp vì... bụng to quá.
P/S: Dẫu có không làm trụ cột cho một gia đình yên ấm, thì cũng xin tình nguyện làm cọc cho những người sắp chết đuối, như vậy cũng là đáng trân quý, phải không các bạn?