Chào mọi người,



Tối hôm qua mình có bà tám với một thành viên nữ trên này, nói đủ thứ chuyện trời - đất như hai ông Từ lâu ngày gặp nhau vậy. Cô ấy sống ở miền nam nên hình như ít biết đến úp sọt là gì. Mình ở miền trung, cũng không biết nhưng vì có mụ bạn ngoài bắc nên cũng có lần nghe đề cập đến. Lúc này, mình hình dung "úp sọt" chắc kiểu như người ta đi ra đồng ruộng dùng cái nơm để úp & chụp mấy con cá.



Thời đại "mọi thứ Internet", cứ thử làm một vài cú tìm kiếm:





Có kha khá kết quả trỏ đến trang Web Trẻ Thơ này nhưng ngày tháng cũng đã cũ. Thêm nữa, có số lượng bài mang tính chất tiêu cực đề cập đến "úp sọt" theo kiểu "yên hùng" hơn là "anh hùng".



Do đó, mình mở topic này mong được mọi người cùng trao đổi về vấn đề "
úp sọt
" dưới góc độ tích cực, cái kiểu nhân viên kinh doanh tìm cách thúc đẩy doanh số (ở đây tạm hiểu chúng ta cần bán một món hàng ế mà ai cũng đoán món hàng đó là món nào :D ). Tất nhiên, "úp sọt" bản thân nó bao hàm nghĩa "thủ đoạn", tránh sao khỏi mặt tối của nó, khía cạnh đó cũng nên được điểm qua để nên tránh nguy hại.



Nào, giờ ai từng bị úp sọt hoặc đã up sọt thử kể câu chuyện của mình xem. Hoặc ai đó tưởng tượng, hình dung về úp sọt có hình hài ra sao cũng có thể vào chém gió luôn. Mọi ý kiến tham gia đều được chào đón.



Chúc mọi người một ngày nhiều niềm vui!


(P/S: WTT nên cho phép những bài chỉnh sửa được ghi lý do giải thích chứ nhỉ? Có bài lỗi typo khi sửa mà nó không cho ghi lý do, làm người khác đọc/ đọc bài người khác cứ cảm giác như có trò chơi khăm nào vậy).