Mình vừa tham gia một hành trình kết nối độc thân do một công ty du lịch tổ chức, trên hành trình toàn những bạn độc thân nhưng họ rất dễ thương và vui vẻ. Đặc biệt rất nhiều bạn cùng độ tuổi với mình, họ làm ở nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đa phần là nvvp, chính vì thế mà chuyến đi rất văn minh mà tính chất kết nối trên chuyến đi thì lại tinh tế. Kết quả: sau chuyến đi mình có thêm rất nhiều người bạn mới, cuối tuần cũng hay hẹn hò cafe, ăn uống, thay vì ngày trước cuối tuần chỉ biết nằm ở nhà lăn qua lăn lại chán ngắt. Hôm nay mình muốn chia sẽ với các bạn hiện vẫn còn đang độc thân hoặc các bạn nào quan tâm, mong muốn lớn nhất sẽ mang các bạn rời khỏi cuộc sống độc thân buồn tẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đi một mình càng tốt đó bạn. vì đi một mình...
Bạn tham khảo cty LG Travel nhé, cty này chuyên tổ chức những hành triình kết nối độc...