Mình sn 94, đang làm ở Hn, cao1m7, nặng 57k (cộng trừ 2 kg), ko đẹp tai (trung bình)
Công việc ổn định, thu nhập khá, rất chăm chỉ - sáng làm việc tại cty tối lại về nhà làm thêm webside bán hàng (hiện đang có 2 cái web bán hàng) làm cả t7 và cn.
Tính tình vui vẻ. dễ tính, hài hước, rất lạc quan.
Hiện tại mình thấy mọi thứ rất ok trừ việc vẫn ko có ny. Bình thường thì cũng ko sao, tự nhủ cứ chăm chỉ kiếm tiền đã nhưng nhiều lúc đi xem phim hay đi đâu 1 mình mà chúng n có đôi có cặp thấy bất bình lắm.
KO biết tán gái nên có cô nào ế hay bác nào có lòng tốt chia sẻ cho em cái quy trình tán gái thì e cảm ơn rất nhiều. Mùa đông r, cái lạnh bên ngoài thì dùng quần áo với chăn đệm được chứ cái lạnh bên trong thì chắc nó sánh ngang với nam cực mất,.zzz!