Chào mọi người,


Mình là nữ ở HCM, tính luôn tuổi mụ thì năm nay mình cũng đã 28 tuổi rồi, ở cái tuổi không già không trẻ này mình đang rất cần một tấm chồng để an bề gia thất. Nhưng khổ nỗi một người ở mức mọi thứ trung bình như mình thì tìm một người như ý khó quá.


Mình có anh lái xe cho sếp trong công ty đang theo đuổi cũng được hơn 2 năm rồi nhưng mình chưa chấp nhận. Mình không đòi hỏi gì cao xa nhưng dường như mình không cảm thấy hài lòng, yên tâm về anh. Cụ thể:


+ Anh là người dân tộc Chăm: họ theo chế độ mẫu hệ. Nội cái đám cưới thôi mình cũng phải đi hỏi cưới, rước rể...thật sự nó quá khác mà làm mình không thể chấp nhận được.


+ Anh hơi khô khan, cố chấp và rất lì lợm: khi muốn thay đổi một điều gì đó không tốt ở anh, anh chỉ nghe không ừ hử, trả lời gì cũng không thay đổi, nhiều khi mình rất mệt mỏi.


+ Nhiều khi hỏi về dự định tương lai, anh không suy nghĩ gì và chỉ chấp nhận với mức lương cũng như điều kiện sống hiện tại. Lấy một tấm chồng thật sự mình không cần anh phải quá giỏi giang, tháo vát nhưng rất mong mỏi họ sẽ có chính kiến, lập trường cũng như biết lo lắng cho bản thân và gia đình trong tương lai. Liệu điều đó quá xa vời???


Mong mọi người hãy cho mình một lời khuyên